Truyện ngắn: Người đàn bà nhân ái
Hai tiếng “Mẹ ơi” tràn đầy yêu thương và kính trọng được hai chị em Diên và Nam gọi từ đáy lòng dành cho cô Thoan, người đàn bà nhân hậu đã hết mực yêu thương, chăm sóc chị em họ...
Có 138 kết quả được tìm thấy
Hai tiếng “Mẹ ơi” tràn đầy yêu thương và kính trọng được hai chị em Diên và Nam gọi từ đáy lòng dành cho cô Thoan, người đàn bà nhân hậu đã hết mực yêu thương, chăm sóc chị em họ...
Quê Diên ở vùng sâu vùng xa, đời sống của hàng ngàn hộ dân còn khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự cần cù lao động, biết chắt chiu, nên ông Bổng (bố Diên) cũng làm được ngôi nhà mái bằng năm gian, có sân rộng lát gạch đỏ. Những chiều hè đón gió rừng, sân nhà Diên được quét dọn sạch sẽ, mâm cơm sắp ra trên chiếu, ba mẹ con đợi cha về.
Trong dòng chảy lịch sử, phụ nữ luôn là biểu tượng của sự kiên cường, bản lĩnh và lòng nhân ái. Ngày 8/3 không chỉ là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của họ cho gia đình và xã hội mà còn là cơ hội để tôn vinh những phẩm chất cao quý ấy. Tại Việt Nam, ngày lễ đặc biệt này còn gắn liền với chiến công lẫy lừng của Hai Bà Trưng, những nữ anh hùng kiên cường đã đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền của dân tộc.
Ngày Chủ nhật đỏ, Lễ hội xuân hồng... là những sự kiện hiến máu nhân đạo lớn nhằm huy động lực lượng tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (HMTN) để bổ sung vào kho máu dự trữ, dùng để cấp cứu, điều trị cho người bệnh thời điểm trước, trong và sau tết. Đây cũng là những sự kiện mở đầu cho một năm mới góp phần lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Ngày 23/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân yêu thương-Tết sẻ chia hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Không chỉ mang lại cho học sinh những trải nghiệm quý về không khí Tết xưa, chương trình “Tết sum vầy-Xuân yêu thương” do các nhà trường tổ chức còn để lại bài học quý giá về lòng nhân ái cho học sinh thông qua hoạt động gây quỹ, chia sẻ khó khăn với bạn nghèo trước thềm năm mới.
Ngày 12/1, tại Trung tâm Thể thao thành phố Tam Điệp, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Câu lạc bộ Runner tổ chức Giải chạy nhân đạo Tam Điệp HALF MARATHON 2025 hưởng ứng chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái-tiếp nối trang sử vàng”.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phong trào “Tết Nhân ái” đã được khởi động nhằm tạo nguồn lực vật chất, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế… được đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và đủ đầy.
Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Tam Điệp đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhân đạo từ thiện, qua đó góp phần phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc.
Ngày 20/12, tại xã Lạc Vân (huyện Nho Quan), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình phát động Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tới dự có lãnh đạo huyện Nho Quan, Hoa Lư.
Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2024) là dịp tôn vinh những người mang sứ mệnh nối những nhịp cầu nhân ái-đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh.
Sáng 28/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà Nhân ái cho gia đình bà Đỗ Thị Vui (phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình).
Lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia lúc khó khăn, hoạn nạn là đức tính quý giá của mỗi người. Không chỉ là bản thiện, đó còn là kết quả của quá trình giáo dục thông qua những hoạt động ý nghĩa từ trong trường học.
Tháng Nhân đạo năm 2024 được bắt đầu từ ngày 1-31/5. Hướng về tháng cao điểm thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, những ngày này, các cấp Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thơm thảo đã tích cực triển khai các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng.
Sáng 28/3, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Giọt hồng thanh niên Cố đô và ra quân hưởng ứng chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái".
Hiện nay, toàn tỉnh có 19 câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu sống. Các CLB hoạt động hiệu quả đã thực sự trở thành nơi hội tụ của những trái tim nhân ái, là ngân hàng nuôi dưỡng sự sống cho người bệnh có nhu cầu về máu.
Cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại nhiều điều tốt đẹp quý giá và một trong những điều quý giá đó là "Lòng nhân ái" của con người. Họ có thể chỉ là những con người bình dị nhưng có tấm lòng nhân ái, góp phần cùng cộng đồng sẻ chia với những người nghèo khó, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Đã thành nét đẹp từ nhiều năm nay, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân sang, những người có tấm lòng nhân ái lại được gặp nhau ở một sự kiện hiến máu đặc biệt trong năm: Lễ hội xuân hồng. Họ đã cùng nhau hiến những giọt máu đào để kịp thời hồi sinh sự sống cho người bệnh hiểm nghèo.
Ngày 1/2, tại Nhà thiếu nhi huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn tổ chức Chương trình trao tặng quà "Tết nhân ái - Xuân Giáp Thìn 2024".
Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, ngày 30/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Nho Quan phối hợp với Huyện đoàn và các nhà tài trợ tổ chức chương trình "Tết nhân ái", tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Ngày 29/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình tổ chức chương trình "Tết nhân ái-Xuân Giáp Thìn 2024" tại xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư).
Nối tiếp hiệu quả phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999, phong trào "Tết Nhân ái" được triển khai từ năm 2023 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, trở thành nét đẹp của lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm xã hội, tạo nguồn lực vật chất để hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế… được đón Tết cổ truyền ấm áp, vui tươi.
Ngày 15/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; phát động phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024.
Sáng 6/7, Thành đoàn Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Ninh Bình tổ chức khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình bà Lê Thị Dậu, tại phố Đông Xuân, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình.